Viết cho Hoàng Quý Phước: Sao không có Vòng nguyệt quế?

Thứ năm, 19/05/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - “Kình ngư” Hoàng Quý Phước xứng đáng được nhận Vòng nguyệt quế sau khi trở thành VĐV đầu tiên của Việt Nam giành vé dự Thế vận hội Olympic London 2012 bằng cửa chính. Thế nhưng, ngày trở về của “người hùng” quá lặng lẽ, chẳng có Vòng nguyệt quế, cũng chẳng một bó hoa tươi...

Chiều 17-5, được tin “người hùng” của bơi lội Việt Nam - “kình ngư sông Hàn” Hoàng Quý Phước sẽ về đến sân bay Đà Nẵng. Cánh phóng viên thể thao tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội phải gặp Phước ở sân bay để được ghi nhận không khí trở về của người chiến thắng, để được nghe chính người trong cuộc tỏ bày cảm xúc. Thế nhưng, khi Phước cùng đồng đội Dương Thị Thơm (Quảng Ninh) đáp xuống sân bay Đà Nẵng thì cũng giống như bao hành khách bình thường khác. Chẳng một quan chức nào, cũng chẳng lãnh đạo nào của Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV Đà Nẵng có mặt đón người chiến thắng! Chẳng Vòng nguyệt quế, cũng chẳng có một bó hoa nào dành tặng cho Phước cả! Chỉ duy nhất HLV Nguyễn Tấn Quảng – người trực tiếp huấn luyện Phước ở ĐT bơi lặn TP đi đón, mà cũng vì tình cảm cá nhân chứ không ai cắt cử cả... Bỗng nhiên, thấy “người hùng” Hoàng Quý Phước lẻ loi, trơ trọi...

 Hôm Phước và thầy Nguyễn Đông Hải xuống sân bay Tân Sơn Nhất chẳng có vị lãnh đạo nào của ngành thể thao ra đón. Ảnh: K.H

Băn khoăn về câu chuyện đón Hoàng Quý Phước, tôi gọi điện thoại cho một đồng nghiệp ở TPHCM và được biết, khi Phước cùng đoàn đáp xuống sân bay Tân Sân Nhất từ Malaysia trở về, cũng chẳng quan chức thể thao nào ra đón mà chỉ có mấy phóng viên. Trong khi đó, ở TPHCM có hẳn cơ quan đại diện của Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT, thậm chí có không ít vị chức sắc của Hiệp hội Thể thao dưới nước.

Một anh đồng nghiệp của tôi thở dài: Thấy Quý Phước thiệt thòi sao ấy! Mà ngẫm cũng thấy buồn cho Phước thật. Hầu như tất cả những VĐV giành thành tích cao cho thể thao Việt Nam ở các đấu trường khu vực, châu lục hay thế giới trở về đều được cờ hoa đón rước. Đằng này, Hoàng Quý Phước giành vé bằng cửa chính dự Olympic London là thành tích lịch sử của bơi lội Việt Nam lại quá đơn sơ... Đấy là chưa kể đến tấm vé dự Olympic London 2012 của Hoàng Quý Phước đang được lãnh đạo Sở VH-TT&DL Đà Nẵng gấp rút làm báo cáo gửi lên Thành ủy, UBND TP. Bởi như chúng ta đã biết, thành công của Phước ngày hôm nay là hoàn toàn nhờ vào công sức, tiền của của Đà Nẵng bỏ ra.

Tìm hiểu về câu chuyện của Hoàng Quý Phước mới biết chủ trương của Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV Đà Nẵng là không tổ chức đón Quý Phước rình rang vì sợ như thế em sẽ bị tâm lý tự mãn rồi ảnh hưởng đến chuyên môn. Điều đó hoàn toàn có lý. Nhưng bạo nghĩ rằng, với thành tích vang dội như vậy khi trở về, Hoàng Quý Phước xứng đáng được đón nhận Vòng nguyệt quế, những bó hoa tươi thắm của Đà Nẵng và cả của Tổng cục TDTT, Hiệp hội Thể thao dưới nước...

Dẫu sao, sự cũng đã rồi. Chúng ta hãy chúc Hoàng Quý Phước vững tin, tiến bộ và tiếp tục tỏa sáng trên làn bơi xanh. Chúc Phước lấy HCV SEA Games 26 và sớm khẳng định tên tuổi của mình ở những đấu trường cao hơn.

Quang Hải